II. Relative clauses (mixed). where, when, who, which, why, whose 1. I have met a man. He knows you. 2. He lives in a house. It abuts a stadium. 3. The person will be eliminated. His score is below 50. 4. Please tell me the place. He kept the key there. 5. Can you tell me the reason? He didn’t come for that reason. 6. Saturday is the day. I don’t have to go to work on that day. 7. John is very brilliant. He is talking to Nga. help meeeeeeeeeeeeeeee
GIÚP TUI ! TUI CẦN TRƯỚC !%H CHIỀU NAY Bài 1 Tìm x: 18.3^x-2 + 3^x = 243 Bài 2 Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý ( nếu có thể ) (-2)^3 + ( 75% - 0.25) : ( 9/4 - 11/6) Bài 3 : Tìm x a) (1/3)^2x-1 - (1/3)^2 = -2/27 b) ( 3-1/2x ) . ( lx+3/4 l - 5/6 ) = 0 Giúp mình nhaaa
Cali: M hết thương t rồi :< Bồ eim nó add gái lạ mng ạ
Hi các cậu , mình là new member nè>< mong các bẹng giúp đỡ:)))) Vẽ cho mình anime full line digi(nếu k thì anime full màu tradi hộ mình ) vẽ hẳn hoi,digi fải có bản gốc(nếu chép hoặc fanart) + bản sketch ,nếu k được thì calli :''Notion''ai vẽ anime thì được hey nhất nhía #Mozlovenotion🤎 NL: Trang web giúp mìn học tập^^
Help me pkplpaslpslpdlfpsdlfsdfsf
Mn ơi cứu với cách chia đơn vị mới dựa vào đơn vị cũ và cách vẽ nha (Dễ hiểu vào) Mình sẽ vote 5 sao
làm cho mk với ak , mk xin cảm ơn trước
Cho các chữ số 1,4,7,9 em hãy A) Viết số lớn nhất có bốn chữ số trên B) Viết số bé nhất có 4 chữ số trên Bài 2 : Cho các chữ số 1,3,5,4 hãy viết tất cả các số có bốn chữ số khác nhau được lập bởi các chữ số trên . Tính tổng các chữ số vừa tìm được
Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung…Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể ngủ lại được. Người kể chuyện trong đoạn trích trên là ai và đang nói chuyện với ai? Nói trong hoàn cảnh nào? Điều gì đã giúp nhân vật ấy có thể đối mặt với “cái im lặng dễ sợ” của thiên nhiên, với những lúc “im lặng lạnh cóng” mỗi ngày?
Bài 2. Một người đi xe đạp từ A đến B mỗi giờ đi được 12 km. Khi từ B về người đó đi bằng ô tô, mỗi giờ đi được 48 km. Tính quãng đường AB, biết cả đi lẫn về hết 10h.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến