Trong bài "Cổng trường mở ra", hình ảnh người mẹ hiện ra rất rõ rệt. Tác giả đã miêu tả người mẹ trong đêm trước ngày khai giảng đầu tiên của con. Cảm xúc của mẹ cũng giống con, hồi hộp mong chờ ngày đầu trong cuộc đời của đứa con mình. Trước ngày đó mẹ muốn khắc sâu vào trong tâm hồn, muốn con hiểu được cảm xúc chân thành dành cho người con. Người mẹ thể hiện qua cả cử chỉ, hành động thể hiện những tình cảm, tâm tư khó nói, thầm kín. Thể hiện nét nhất là khi đến lúc người con ngủ, người mẹ đã nhẹ nhàng, cẩn thận trong khi con ngủ. Mẹ đã ân cần, bộc lộ cảm xúc; chăm chú nhìn con như đang muốn nói điều gì đó