1. Tác giả Nguyễn Du lại để cho Kiều nhớ thương Kim Trọng trước rồi mới đến cha mẹ là không bất thường. Bởi vì một phần là nàng đã bán mình vào lầu xanh để cứu cha, giúp gia đình phần nào trong cơn gia biến. Nhưng đối với Kim Trọng thì nàng đã "phụ tình" chàng, cảm thấy có lỗi vì đã lỡ lời hẹn ước đôi bên. Chính điều ấy đã khiến cho Kiều dằn vặt mình khôn nguôi. Vậy nên ta không khó hiểu vì sao Nguyễn Du lại để cho Kiều nhớ thương Kim Trọng trước cha mẹ.
2. Thúy Kiều là một trong những nhân vật lí tưởng của đại thi hào Nguyễn Du để nói về cuộc đời lận đận của một cô gái tài sắc vẹn toàn. Sau cơn gia biến, Thúy Kiều đã phải bán thân mình vào lầu xanh để cứu cha, giúp đỡ gia đình. Vì chịu sự lừa gạt của Tú Bà mà Kiều đã phải chịu sự giam cầm, tiếp khách. Đó là vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời nàng. Mà nàng ngoài nhớ về tình lang của mình - Kim Trọng thì nàng luôn mong nhớ về cha mẹ già đang ở nhà. Nàng lo lắng đủ bề. Sợ họ không có ai ủ ấm, không có ai chăm sóc. Nỗi niềm của nàng khiến cho độc giả xót xa khôn nguôi. Một cô gái trẻ đẹp vậy mà phải bán cả đời mình vào chốn lầu xanh, trong lòng vẫn luôn mong nhớ về cha mẹ mình.