* Suy nghĩ của em:
- Tất nhiên rồi, ở đâu có sự sáng tạo là ở đó có thành công, mọi người không nên gò bó, chỉ theo những điều chỉ dẫn mà làm theo. Hầu hết, những con người có lối sống, lối làm việc riêng, không nhất thiết phải theo những quy luật, quy định thường là những người thành công, họ biết sáng tạo, làm theo cách mà mình cho là đúng, hợp lý mà đem lại lợi ích thành quả cao, để lại những kinh nghiệm cho những người đi sau. Nếu bạn chỉ biết đi làm, làm những gì người ta bảo, người ta dạy thì chỉ mãi là nhân viên dưới quyền của người ta. Thử hỏi, các bạn có lối đi riêng, có sáng tạo, biết nắm bắt cô hội một cách hiệu quả thì sao ? Bạn sẽ thành công, có khi được thăng chức, trên quyền người ta. Trong học tập thì sao ? Bài toán thì có nhiều cách, đoạn văn thì có nhiều cách viết, điểm sáng tạo rất cao, lên hãy phát huy những đức tính, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam ta đi.
+ Nhưng ! Sáng tạo đúng lúc, đúng chỗ mới là điều quan trọng. Sáng tạo là tốt ! Nhưng trong cuộc sống này, cái gì cũng có 2 mặt của nó. Nếu sáng tạo không đúng trong hoàn cảnh cần thiết, dễ bỏ mất cơ hội, hay thậm chí là tương lai của chính mình.
* Lưu ý: Câu này lên chỉ tập trung vào những điều tích cực
`text{ ♥ Chúc bạn học tốt ♥ }`