Trả lời:
Câu 1:
-Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích là: Miêu tả
Câu 2:
-Ngôi kể: ngôi thứ nhất
Câu 3:
Ngày đầu mình đến trường thì mình rất hồi hộp vì mình là học sinh mới. Lúc đó minh cứ bám lấy tay của mẹ mình. Sau khi tam biệt mẹ ở cổng trường thì mình rụt rè đi vô. Trong trường thì có rất nhiều bạn mới giống mình, có nhiều bạn thì không sợ gì luôn. Sau khi thầy hiệu trưởng giảng xong về nội quy của trường thì mình được dắt về lớp để gặp mặt cô chủ nhiệm. Sau khi xong xuôi thì mình được đi về. Tâm trạng của mình lúc đâù đến trường thì nói chung là rất sợ hãi, hồi hộp, nhưng cũng hưng phấn.