1. Truyện ngắn Lão Hạc được theo ngôi thứ nhất
Tác dụng : làm nhiệm vụ dẫn dắt, kể lại toàn bộ câu chuyện là người kể chuyện xưng “tôi” - được coi là “người phát ngôn tự sự” thứ nhất (người nắm quyền kể toàn bộ câu chuyện, không ngừng can dự vào câu chuyện dưới nhiều hình thức).
2."Con người đánh kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư? Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn".
3. mình không biết xin lỗi nha
4.
1, Lão Hạc là người nông dân nghèo, vợ mất sớm, con trai bỏ đi làm đồn điền cao su.
2, Hằng ngày, lão phải lm thuê, cuốc mướn và bầu bn vs cậu Vàng.
3, Sau 1 trận ốm nặng, lão quyết định bán cậu Vàng và kể cho ông giáo nghe vs tâm trạng đau khổ.
4, Lão Hạc còn nhờ ông giáo giữ hộ mảnh vườn cho con trai và giữ hộ 30 đồng để lo ma cho lão.
5, Mấy hôm sau lão Hạc sang nhà Binh Tư xin bả chó, khi ông giáo biết tin thì cảm thấy buồn.