Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
⇒ Nghị luận
Câu 2. Ở đoạn trích trên, tác giả đã trình bày nội dung theo cách nào ?
⇒ Quy nạp
- Người có tỉnh khiêm tổn thường hay cho mình là kém, còn phải phẩn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa. Người có tỉnh khiêm tốn không bao giờ chịu chẩp nhận sự thành công của cả nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường, không đảng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa.
Câu 3.
⇒ Cụm từ thể hiện tính khiêm tốn : gạch chân.
Câu 4.
⇒ Biện pháp tu từ : liệt kê ( in đậm ) ( hoặc là điệp ngữ Người có tỉnh khiêm tổn )
⇒ Tác dụng ( điệp ngữ ) :
+ Liên kết câu.
+ Nhấn mạnh và diễn đạt những biểu hiện của người có tỉnh khiêm tốn
Câu 5: Anh (chị) có đồng tình với tác giả khi cho rằng cá nhân “dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi" không ? Vì sao?
⇒ Em đồng tình với ý kiến trên.
⇒ Vì :
+ Kiến thức là vô tận, không có một ai trên thế giới này có thể tự hào khẳng định rằng mình nắm hết được tất cả những kiến thức các ngành nghề, chuyên môn... được. Vì vậy, dù rằng bạn tài giỏi ở lĩnh vực này thì chưa chắc bạn tài giỏi ở các lĩnh vực khác. Bởi thế, chúng ta luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi vì việc biết thêm kiến thức chưa bao giờ là thừa.
Câu 6. Thông điệp nào của đoạn trich có ý nghĩa nhất đối với anh (chị)? Vì sao?
⇒ Theo em, thông điệp ý nghĩa nhất trong đoạn trích là : Tại sao con người lại phải khiêm tổn như thế? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cả nhân tuy là quan trọng nhưng thật ra chi là giọt nước bẻ nhỏ giữa đại dương bao la.
⇒ Vì :
+ Bởi thực tế về cuộc sống nó vốn dĩ là như vậy : là một cuộc đấu tranh bất tận. Mỗi một cá thể đều có một tài năng, một trí tuệ riêng của mình. Sẽ mãi không có người thắng cuộc nhưng chắc chắn sẽ có người thua cuộc nếu họ không biết năng lực của bản thân mình ở đâu để học hỏi thêm mà lại tự cao tự đại khinh thường người khác. Những con người ấy chắc chắn sẽ phải rời khỏi cuộc đua nhường chỗ cho những con người biết khiêm tốn, luôn nỗ lực thay đổi bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân họ.
Học tốt ^.^