còn lại bạn tự điền vô nha có vài chỗ trang bài văn bạn thay tên đi nha cho mình ctlhn nha
tự làm ko chép mạng
BÀI DỰ THI
NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
NĂM 2020
Họ và tên:
Ngày sinh :
Quê quán :
Địa chỉ học tập hiện nay : Lớp:
Địa chỉ liên lạc
Cô giáo:
Năm sinh :
Nơi công tác hiện nay:
Số điện thoại:
Bài làm:
Thời gian cứ thế trôi qua như thoi đưa, vậy là thấm thoắt đã năm năm học cấp 1 trôi qua. Đứa trẻ ngày nào còn khóc lóc, đứng sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Giờ đây đã sắp phải nói lời chia tay với mái trường, với thầy cô, bạn bè. Vậy đấy, thời gian trôi qua có bao giờ trở lại, suốt những năm tháng qua gắn bó với “thầy cô và mái trường” nơi đã để lại cho tôi biết bao nhiêu kỉ niệm của một thời không thể nào quên những kỉ niệm những ngày tháng còn là một đứa học sinh lớp 5.
Lúc đó tôi gặp cô Định sau lúc nghe thầy hiệu trưởng nói ở ngoài sân trong lúc cô bước vào lớp, cả lớp im phăng phắc tôi thấy vẻ ngoài cô hơi nghiêm khắc nhưng sau vài tuần học tôi thấy cô là một người không nghiêm khắc như ngoại hình và hay giúp đỡ lớp tôi và nhất là những bạn học yếu,cô có gương mặt hơi tròn và tóc hơi xoăn có màu nâu nhạt.Có một lần tôi bị ngã cô và các bạn đã đưa tôi lên phòng y tế băng bó vết thương và chở tôi về,khi dạy xong cô lên nhà tôi để thăm,có lần tôi quên mang áo mưa đột nhiên chiều hôm đó mưa tôi đang chờ mưa tạnh thì cô kêu tôi lên xe cô chở về lúc đó tôi sợ làm phiền cô nên ngần ngại nhưng cô kêu tôi leo lên đi không bị cảm lạnh .Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình đang được khô ráo, ấm áp mà không hề để ý đến cô, cô đã nhường áo mưa cho tôi khi đang lạnh cóng rét buốt,khi về đến nhà cô bảo tôi về nhà nhớ soạn bài đầy đủ để mai có người dự giờ tôi thấy mặt cô tái xanh và tôi ân hận vì mình ích kỉ chỉ nghĩ đến cho mình mà không nghĩ đến cho cô.Hôm sau không thấy cô đi dạy tôi rất lo cho cô nên không được tập trung vào bài cho lắm,lúc ra về tôi qua thăm cô và xin lỗi cô.Có một lần tôi thấy 2 bạn đang đánh nhau trong lớp tôi báo cô và cô đã đến giải hòa cô khen tôi và khuyên tôi không nên đánh nhau và phải làm theo luật lệ nhà trường và nên báo cho các thầy cô khi có đánh nhau hay những chuyện tương tự Tôi cảm thấy may mắn vì được cô Định dạy với nhiều người đi học như là điều gì đó nhàm chán nhưng đối với tôi đi học như là một niềm vui mới trong cuộc sống và được học thêm nhiều điều mới lạ và mang lại cho chúng ta kiến thức và nhiều niềm vui trong cuộc sống tôi cảm ơn cô Định người mẹ thứ 2 của tôi.