1. B
2. C
3. C
4. A
5. A
9. Bác Hồ rất yêu thương thiếu niên nhi đồng
10. Em hiểu lời thề là nói hoặc hứa một cách chắc chắn bằng cách lấy cái thiêng liêng, quý báu như danh dự, tính mạng, quỷ thần, v.v., để làm chứng, làm điều đảm bảo cho lời nói ấy
- Tao thề là tao sẽ ăn đấm nếu tao bị điểm kém
II. Luyện từ và câu:
2a) Cô ca sĩ/ hát rất hay
b) Buổi sáng mùa đông/ ấm áp hơn khi có nắng
c) Đàn cá/ bơi lội tung tăng trên hồ nước
d) Một buổi chiều trời/ hửng nắng
e) Các cô bác nông dân/ làm việc hăng say mỗi khi vụ mùa đến
g) Từng chùm bưởi/ lúc lỉu
- Mọi người/ đến hái
4. Tổ em gồm mười bạn. Bạn Quỳnh Anh là tổ trưởng. Minh rất hoạt bát, năng nổ. Tú Anh là tổ phó. Bạn ấy chậm rãi và chín chắn. Bá Hưng rất hiền lành. Còn Lâm thì lém lỉnh nhất tổ. My xinh xắn và dịu dàng. Lan sôi nổi, tháo vát. Thư thì nhu mì và nhút nhát. Tuy mỗi người mỗi tính cách nhưng chúng em đều chăm chỉ học hành và đoàn kết với nhau nên vẫn luôn được cô giáo khen ngợi.