Cuộc sống vốn dĩ là có những khó khăn không chỉ của riêng ai. Làm sao để giải quyết khó khăn đó? Cần có sự giúp đỡ của những những xung quanh. Một người thì được gỡ bỏ khó khăn người thì nhận lại hạnh phúc. Giống như câu nói Lan tỏa yêu thương sẽ được hạnh phúc.
Bạn có biết tại sao có câu nói đó không? Trước tiên là bạn phải biết yêu thương là gì? Yêu thương là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý mà con người ta dành cho nhau, nó xuất phát từ chính sự chân thành trong mỗi trái tim. Đó có thể là tình cảm yêu quý, gắn bó, vị tha, nhân ái, tương trợ,…được vun đắp trong một thời gian dài; cũng có thể là niềm thương cảm chợt trào dâng trong một hoàn cảnh nào đó. Còn hạnh phúc thì sao? Hạnh phúc là cảm xúc khi bạn đang cảm thấy rất vui vì một điều gì đó, nó rất khó để diễn tả nhưng chỉ cần quan sát họ ta sẽ dễ nhận ra. Câu nói tuy rất ngắn gọn nhưng ta có thể thấy ra một điều hạnh phúc đôi khi là những điều đơn giản nhất không cầu kì phức tạp. Chỉ cần bạn lan tỏa yêu thương, lòng tốt của mình thì chúng ta sẽ nhận lại hạnh phúc.
Vậy tại sao chúng ta phải lan tỏa yêu thương ? Bởi vì cuộc sống này còn rất nhiều cần giúp đỡ. Đôi khi là họ không thể giải quyết một mình được. Bạn có thấy cậu bé Đào Nguyên không? Khi thấy mọi người đang khó khăn trong dịch bệnh và rất cần khẩu trang để ngăn chặn nguồn lây lan cũng như bảo vệ sức khỏe của người dân. Cậu đã không ngần ngại mà đưa ngay số tiền 10 triệu - đó chẳng phải là số tiền ít đâu. Bạn có đặc tự đặc ra một câu hỏi khi một cậu bé lại tốt như vậy thì nhận lại được gì? Hay khi lan tỏa yêu thương thì chúng ta có nhận lại được gì không? Chắc chắn là có đấy nhiều là đằng khác. Trước tiên bạn sẽ nhận lại được sự vui vẻ, hạnh phúc. Dù chỉ là niềm vui tính thần thôi nhưng có tiền cũng chưa chắc mua được nhé!. Tình yêu thương sẽ giúp con người mở lòng lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia những khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống.
Tuy nhiên không phải ai cũng lan tỏa yêu thương. Nhiều người lại sống rất vô cảm, dửng dưng trước nỗi đau chung của đồng loại; những kẻ ích kỉ, chỉ biết lo cho cuộc sống của bản thân . Có người lại sống thiếu tình thương nên họ sống khép mình lại chẳng quan tâm ai. Những người dù ra sao nhưng cũng đáng bị lên án.
Qua câu chuyện trên thì chúng ta nên học cách yêu thương . Từ đó lan tỏa họ mọi người xung quanh. Cố gắng sẻ chia một chút thì ai cũng sẽ hạnh phúc.
@kieuyen826