Câu 1:
- Thể thơ: thơ năm chữ.
Câu 2:
- PTBĐ chính: biểu cảm
- Lí giải:
+ Bài thơ thể hiện tình cảm yêu thương tha thiết, vô bờ bến của người dành cho đứa con của mình. Người cha vẫn luôn dõi theo con từng ngày lớn lên, từ khi còn con nhỏ cho tới khi con trưởng thành.
Câu 3:
- ''đi'' có nghĩa: trải qua, đi qua thời thơ ấu.
- ''Đi'' thuộc từ loại: từ nhiều nghĩa.
Câu 4:
- Nội dung chính: những lời nhắn nhủ mà người cha muốn gửi gắm cho con. Đó là khi con lên bảy, con sẽ không còn hứng thú tới cây cối rồi những vật xung quanh nữa, đối với con khi đó tất cả là vô tri, vô giác. Thế giới trẻ thơ cùng những suy nghĩ hồn nhiên, mơ mộng sẽ dần dần không còn nữa mà thay vào đó là một thế giới mới có nhiều thử thách đang chờ con đến tự trải nghiệm.
Câu 5:
- Qua đoạn thơ, người cha muốn nói với con: Khi con lớn lên và từ giã thời thơ ấu, thế giới trẻ thơ sẽ không còn nữa mà sẽ có một thế giới mới mở ra cho con. Thế giới này sẽ có nhiều thử thách, nhiều khó khăn mà nếu như con muốn vượt qua để đạt được bất cứ mục tiêu nào đều phải tự tay giành lấy mà không có sự giúp đỡ của ai khác.
Câu 6:
- Cảm nhận (mình viết theo ý nhé)
+ Bài thơ chính là những lời nhắn nhủ, thủ thỉ mà người cha muốn gửi tới người con sắp bảy tuổi của mình.
+ Đó là bây giờ con vẫn còn hồn nhiên, vô âu, vô lo, vạn vật đối với con thì như có linh hồn, như một người bạn. Thế nhưng rồi khi con bước sang tuổi mới, bắt đầu đi học thì sẽ có một thế giới kì diệu mới hơn mở ra.
+ Thế giới kì diệu ấy vừa sẽ đem đến cho con những trải nghiệm quý giá, cũng vừa là cơ hội để con tôi luyện bản thân. Tuy nhiên, không phải điều gì cũng dễ dàng. Trong thế giới mới ấy, con sẽ phải đối mặt vô vàn thử thách, khó khăn, chông gai. Mà nếu như con muốn đạt được điều mà con hằng mong muốn thì phải vượt qua những khó khăn, thử thách đó. Con sẽ tự mình giành lấy, tự mình đạt được mọi thứ mà không cần dựa vào bất kì ai cả. Đó sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới, những thứ con tự mình giành lấy sẽ khiến cho con cảm thấy vừa hãnh diện, cũng vừa tự hào về bản thân hơn
+ Những lời nhắn nhủ của người cha như lời thủ thỉ, tâm sự của người cha nói với con. Điều đó lại càng chứng tỏ tình cảm quan tâm, lo lắng, yêu thương hết mực của người cha dành cho con. Bởi vậy, người cha mới luôn dõi theo con từng ngày, nhắc nhở, dặn dò đứa con của mình...
Câu 7:
Từ nội dung của bài thơ trên, em nhận thấy con cái cần phải sống có trách nhiệm với cha mẹ của mình. Mỗi người từ khi sinh ra, ai cũng đều có cha mẹ, cha mẹ chính là những người nuôi dưỡng ta khôn lớn, trưởng thành. Chính vì thế, để đền đáp công ơn sinh thành, dạy dỗ của cha mẹ thì chúng ta cần phải làm tốt bổn phận, trách nhiệm của con cái với cha mẹ. Bổn phận, trách nhiệm ở đây có thể hiểu tức là nhiệm vụ, những điều mà con cái cần phải làm đối với cha mẹ. Có thể đơn giản là việc con cái chăm sóc bố mẹ khi về già, quan tâm, lo lắng cho bố mẹ; hiếu thảo, vâng lời cha mẹ... Việc làm tròn bổn phận, trách nhiệm là việc quan trọng sẽ đem đến cho ta sự kính trọng, yêu mến của mọi người xung quanh. Đồng thời, nếu ta sống hiếu thuận với cha mẹ thì cuộc sống của ta sẽ thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Dù vậy, trong cuộc sống vẫn còn một số người chưa hiểu được điều đó, họ là những người sống vô ơn, bất hiếu với cha mẹ. Những người như thế thật đáng phê phán. Bản thân em, em đã nhận thức rất rõ về trách nhiệm, bổn phận của mình với cha mẹ. Chính vì thế nên, ngay từ bây giờ, em sẽ làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình bằng cách luôn yêu thương cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ những việc nhỏ nhặt; tâm sự, chia sẻ để giúp cha mẹ bớt gánh nặng, căng thẳng...