Đoạn hội thoại mẹ và con:
Mới thấp thoáng bóng mẹ từ xa, Tí đã chạy ra đầu nhà cuống quýt reo lên:
- A! Mẹ đã về.
Mẹ quảy đòn gánh lại gần , xoa đầu Tí hỏi:
- Tí ở nhà đã giúp mẹ cơm nước , lợn gà chưa?
- Rồi ạ, con làm xong từ nãy. Mẹ ơi....!- Tí ngập ngừng
- Sao hả con?
Tí xoa xoa cái bụng lép kẹp, bẽn lẽn:
- Mẹ có mua quà cho con không ạ, con đói quá!
Mẹ Tí cười hiền từ, rồi lấy ra nắm oản bọc giấy bóng đỏ trong quang gánh đưa cho Tí ăn.
Đoạn văn cô giáo- học sinh:
Hôm nay có học nhóm, các em học sinh ngồi xung quanh bàn, thảo luận sôi nổi. Cô giáo bước đến, ngồi cạnh nghe các em trò chuyện.
- Bây giờ bọn mình cùng nhau bầu ra nhóm trưởng của nhóm nhé!
- Tớ xin tự ứng cử!- Bạn My nhanh nhẹn tiếp lời
Cô giáo nghe vậy, dịu dàng hỏi:
- Các em có đồng ý cho bạn My làm trưởng nhóm không nhỉ? Nếu có cả nhóm hãy cùng giơ tay nhé!
- Vâng ạ! Chúng em đồng ý.
Cô nhìn xung quanh, gật đầu nhẹ rồi bảo:
- Vậy các em bắt đầu hoạt động, thảo luận nội dung bài học thôi!