c) Nhân vật: Quan phụ mẫu
- Dáng ngồi ung dung, kẻ hầu người hạ
- Bỏ mặc con dân gội gió tắm mưa trước nguy cơ đê vỡ.
=> Quan phụ mẫu với thái độ vô trách nhiệm, bàng quan của kẻ được mệnh danh là cha mẹ của nhân dân, vô lương tâm, là đại diện cho bộ máy thống trị đương thời: giàu sang, quyền thế, nhàn nhã, hưởng lạc trên mồ hôi xương máu của người lao động.
d) Suy nghĩ của em:
- Thiên tai đang từng lúc giáng xuống đe dọa cuộc sống của người dân, đương nhiên rằng không thể trơ mắt ra nhìn người chết được. Với thái độ của quan phụ mẫu như vậy thật là quá đáng xấu hổ, đã là người tham gia hộ đê thì phải có trách nhiệm với công việc. Lúc đó, một lòng cam chịu của kẻ hộ đê sẽ đi ngay ra để cứu dân, lao mình lên chống đê vỡ đó mới là trách nhiệm của người hộ đê.