Tiếng trống:"Tùng...tùng...tùng.." vang lên ,khi đó tất cả học sinh đều ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Lúc ấy, sân trường rất đông học sinh . Một số bạn học sinh vào căn tin để mua đồ ăn. Những bạn nam chơi đá banh rất vui vẻ ,khi các bạn nam lấy chân đá vào banh thì trái banh bay lên cao vút, còn mấy anh chơi bóng rổ rất chuyên nghiệp nữa. Nhóm các bạn nữ thì tụ tập vào ghế đá hoặc gốc cây để trò chuyện và ôn bài để chuẩn bị cho tiết kiểm tra sắp tới .Mấy thầy cô thì ăn sáng hoặc chuẩn bị soạn bài để dạy học .Giờ ra chơi là giờ ai ai cũng thích ,vì đó là buổi được giải lao. Em mong giờ ra chơi sẽ nhiều hơn nữa.
Chúc bn học tốt, mik đã chỉnh sửa 1 chút r đó ~