Viết tiếp truyện...
Chủ cửa hàng nghe yêu cầu của 3 vị khách xong, lập tức cho mỗi người 3 lọ thước và đáp:
- Lọ thuốc cho anh này có tên là''ý chí quyết tâm'', uống xong lọ này anh chỉ cần học thuộc tất cả nội dung ôn tập để chuẩn bị cho kì thi tới. - chủ cửa hàng nói xong bèn đưa lọ thuốc''Ý chí quyết tâm'' cho người thứ nhất.
- Lọ thuốc của anh này có tên là''Tương lai tươi sáng'', uống xong lọ này rồi thì anh hãy nghĩ tới tương lai của chính bản thân và hãy làm thật tốt sau khi bước xuống chuyến tàu. - trong khi nói, chủ để lọ thuốc vào lòng bàn tay người thứ hai và nắm chặt bàn tay lại.
- Lọ thuốc này có tên là''Ước mơ rạng rỡ'', hãy chia nhỏ cho mọi người và uống, uống xong thì hãy nhớ tới ước mơ của chính mình và nhắm mắt lại, đếm từ một tới ba rồi từ mở mắt ra, các bạn sẽ hiểu được ước mơ của mình cần những gì, cần giỏi những gì và quan trọng là thực hiện ước mơ đó. - chủ vừa nói vừa khua tay người thứ ba cầm lọ thuốc.
Cả ba anh khách đó đều tin lời chủ cửa hàng và làm theo những gì chủ dặn.
4 năm sau, 3 người khác năm ấy đã quay lại cửa hàng đó. Tấm bảng có dòng chữ''Hiệu thuốc dành cho tâm hồn'' đó không khiến 3 vị khách đó quên đi được. Người thứ nhất mặc áo com-lê sang trọng, có lẽ anh đã trở thành giáo sư trường đại học nổi tiếng nào đó. Người thứ hai vui vẻ cầm một chiếc vé xem phim, có thể anh ấy trở thành đạo diễn nổi tiếng được nhiều người yêu thích khi còn rất trẻ. Người thứ ba hào hứng cầm cây đàn ghi-ta, trên đường không ngừng ca hát để cảm ơn chủ tiệm năm đó, anh ta thực sự có ước mơ âm nhạc và muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng. Cả ba người đều bàn luận về chuyện năm đó và đến thẳng cửa hàng đó đẻ cảm ơn chủ cửa hàng đó.
Chuyện gì thế này!?Sao cửa hàng lại như thế này được? Cánh cửa đó tự nhiên toàn rêu, hoa cỏ dại. 3 anh chàng đó cố gắng kéo cửa ra và vào bên trong. Bên trong hoang vắng, nhiều cái tủ bị bỏ rơi giờ đã mốc meo hết, chiếc tủ đựng những lọ thuốc giờ chỉ còn một cuốn sách nói về các loại thuốc quý có trong cửa hàng, cả ba anh chàng ai nấy đề rất tò mò về nội dung cuốn sách và quyết định mở nó ra. Bên trong có ghi:
Ngày 1/1/1990
- Ngày đầu tiên mở của hàng này, tôi đã rất vui và mong muốn có thật nhiều khách để được giúp đỡ.
...
Ngày 5/9/2008
- Tôi đã gặp ba anh chàng có một niềm vui riêng, nỗi buồn riêng. Tôi muốn cho họ hiểu ra và đưa cho 3 chai nước khác nhau, tất cả lọ thuốc với công việc khích lệ họ đã được tra tận tay cho họ.
Các anh chàng đều thích thú khi xem cuốn sạch có bên ngoài che dấu nhật ký bên trong, nhưng đến trang cuối họ lại rất bất ngờ vì nội dung của nó:
-Lưu ý: Tất cả các loại thuốc bên trong cửa hàng đều không có sức mạnh hay ma thuật gì hết, mọi thứ chỉ đều là giả tưởng, giúp cho mọi người hiểu ra vấn đề mà chính mình đang mắc phải.
Họ đọc xong không cảm thấy chủ tiệm kia thật đáng trách mà thay vào đó chính là sự tự tin, nỗ lực, kiên trì vượt khó và quyết tâm dành lấy ước mơ của chính mình. Họ thầm cảm ơn chủ tiệm đó đã động viên, khích lệ họ, cho dù đó là lời giả dối trong mỗi lọ thuốc đó nhưng họ không phải đã chinh phục được ước mơ của mình.
@Emidam