Mình chỉ giúp những câu mình có thể trả lời,bạn nhé!
Phần 1
1/
a) Trích từ văn bản : Bài học đường đời đầu tiên
Tác giả: Tô Hoài
Phương thức biểu đạt: Tự sự
b) Người kể chuyện là nhân vật Dế Mèn
Chuyện kể theo ngôi thứ nhất
Tác dụng: Khiến câu chuyện thêm sinh động hơn, hấp dẫn người đọc
Phần 2/
1/
Bài làm
Tôi đứng lặng giờ lâu trước mộ Dế Choắt, suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Suy nghĩ về việc làm dại dột, ngông cuồng của mình và cảm thấy thật hổ thẹn, ân hận vô cùng. Giá như tôi nhận lời nhờ của Dế Choắt thì đâu đến nông nỗi này. Giá như lúc đó tôi không trêu chị Cốc thì Choắt đã không chết oan. Tôi tự nhận mình là 1 kẻ hèn nhát, không dũng cảm nhận tội trước mặt chị Cốc, biết đâu chị ấy lại tha thứ cho. Nhưng mọi việc cũng đã muộn rồi. Người bạn hàng xóm ốm yếu, đáng thương đó đã ra đi mãi mãi, để lại cho tôi bài học đường đời đầu tiên. Tôi xin hứa với bạn- Choắt à, từ nay trở đi, tôi sẽ nghe lời bạn quyết tâm bỏ cái thói hư tật xấu ấy đi để trở thành 1 người có ích. Tôi sẽ luôn khắc ghi câu chuyện này trong lòng và lấy nói làm bài học thấm thía cho mình