tả bà nội
xung quanh em có rất nhiều người tốt, nhưng đối với em người tốt nhất đó là bà nội em .
bà nội em năm nay đã gần 70 tuổi . dáng bà em nhỏ nhỏ thôi nhưng bà vẫn còn rất khỏe mạnh . bà có một khuân mặt nhiều nếp nhăn vì bà đã rất già rồi . tóc bà mềm mượt nhưng có rất nhiều tóc trắng . bà rất tốt đối với em và những người khác . có lần , có một người ăn xin vào trong nhà xin cơm , bà liền đứng dậy xới cơm rồi mời người đó ngồi xuống ăn cơm . có lần bà đã cứu một chú chó bị bỏ rơi ngoài bãi rác sắp chết đói , và còn nhiều việc khác nữa ,.... em rất yêu quý và khâm phục lòng nhân
hậu của bà .
em mong bà sẽ sống lâu trăm tuổi để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. em rất quý bà .