Từ xưa tới nay, ông cha ta luôn dạy bảo, khuyên răn chúng ta phải có ý chí, nghị lực kiên cường trong cuộc sống. Những điều đấy rất cần thiết cho cuộc sống của chũng ta hiện tại và mai sau. Vì vậy họ thường khuyên ta rằng:"Có chí thì nên." Vậy nghĩa của câu tục ngữ đó là gì? Cúng ta cùng tìm hiểu nha!
“Chí” là gì? Chí nghĩa là những hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì. Chí là điều cần thiết để con người vượt qua trở ngại và khó khăn trong cuộc sống. “Nên” ở đây có nghĩa là sự thành công, đạt được mục đích trong công việc, một dự định nào đó. Khẳng định vai trò mạnh mẽ, tầm quan trọng của ý chí. Có ý chí mới có thể làm nên thành công, đạt được mục đích trong công việc. có ý chí thì mọi trở ngại, khó khan đều có thể vượt qua.
Vậy tại sao ta phải "có chí thì nên"? Bởi vì khi ta có ý chí thì sẽ có động lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong quá trình tiến bước tới thành công. Có ý chí, có ước mơ thì sẽ đạt được mục đích, mục tiêu của cuộc đời mình. Có ý chí thì sẽ có được sự kiên trì, nhẫn nại để thành công trong cuộc sống.
Ta phải rèn luyện ý chí. Phải đặt ra mục đích ban đầu, việc đặt ra mục đích cũng giống như một vạch đích để một con ngựa giỏi lao thẳng tới, nếu thiếu nó, ta sẽ bị lạc lối và cố gắng một cách vô ích. Phải sắp xếp công việc phù hợp với giờ giấc, tự nhắc nhở bản thân thực hiện nghiêm chỉnh các mục đích, tìm đọc thêm tư liệu để đọc, học mỗi khi rảnh. Hãy nhắc nhở bản thân “đứng lên” sau mỗi lần thất bại.
Như ông Edison, ông đã phát minh ra bóng đèn mặc dù gặp rất nhiều khó khăn. Ở trường, ông được thầy giáo cho là lập dị, thiểu năng. Nhưng nhờ ý chí nghị lực kiên cường cùng với sự quyết tâm không ngừng nghỉ, ông đã trở thành nhà khoa học nổi tiếng được mọi người mến mộ. Ngoài ra còn có thầy Nguyễn Ngọc Ký. Thầy là tấm gương sáng cho ý chí nghị lực kiên cường không ngừng nghỉ. Dù bị liệt cả hai tay nhưng thầy vẫn tập viết bằng chân và viết rất đẹp. Có những hôm bị chuột rút nhưng thầy vẫn không chịu bảo cuộc, vẫn ngày ngày luyện chữ. Những tinh thần bền bỉ, ý chí nghị lực kiên cường đơn giản chỉ xuất phát từ sự đam mê của những con người nhỏ bé ấy.
Trái ngược với người "Có chí thì nên" là kẻ "thấy sóng cả mà ngã tay chèo". Những kẻ ấy thường bi quan, ko có sự kiên trì, quyết tâm, thấy việc nặng nhọc là đùn đẩy, có suy nghĩ là ko làm đc và từ đó từ bỏ tất cả mọi thứ. Sống cho qua ngày, sống 1 cách vô nghĩa, vô dụng thì ko bao giờ chạm đến thành công. Thử hỏi, trong 1 xã hội đầy rẫy những kẻ như thế thì xã hội đó đâu còn phát triển, còn đâu mà đi lên?
Tóm lại, ta phải rèn luyện ý chí, tính kiên trì, nhẫn nại. Có như vậy thì ta mới có thể đạt được mục đích của cuộc đời mình. Muốn làm được chuyện gì cũng phải có ý chí cả. Thế nên đừng bỏ cuộc sau những lần vấp ngả, vì bạn không biết mình sẽ gặt hái được trái ngọt gì sau những thất bại đâu.
P/s: Bài văn của mình có tham khảo trên mạng vài ý. Nhưng chủ yếu vẫn do mình tự làm. Chúc bạn học tốt!!!