Con ngựa của ông Trắc mới quý làm sao. Mỗi khi nó nhếch môi lên lại để lộ hai hàm răng trắng muốt. Bờm của con ngựa được ông Trắc xén rất phẳng. Ngực nở. Bốn chân nó khi đứng cũng cứ dậm lộp cộp trên đất. Cái đuôi dài ve vẩy hết dang phải rồi lại sang trái. Ông Trắc đặt tên cho nó là Hồng Vân. Theo ý ông, tên đó hay lắm vì lông con ngựa có màu hung hung mà nó lại chạy rất nhanh. Từ nước kiệu sang nước đại, nước nào cũng khá cả.
*Giải thích thêm:
- Dùng từ "nó" để thay thế cho danh từ 'con ngựa". Sử dụng từ nó xen kẻ để tránh tình trạng bị lặp lại từ.
$#tonhutieu624$