giúp với ạ Dựa vào mạch ý sau, hãy triển khai đoạn tổng phân hợp khoảng 10-12 câu phân tích khổ thơ thứ 2 của bài “Nhớ rừng” (Thế Lữ): Mạch ý gợi dẫn: - Hình ảnh giang sơn hùng vĩ thời oanh liệt của chúa sơn lâm được tái hiện trong nỗi nhớ da diết - Cảnh núi rừng đại ngàn lớn lao, phi thường ( từ hình ảnh tới âm thanh): bóng cả cây già, gió gào ngàn, nguồn hét núi, thét khúc trường ca dữ dội…) - Cảnh đại ngàn thâm u, hoang vu, bí mật: vờn bóng âm thầm, hang tối, chốn thảo hoa không tên không tuổi, chốn ngàn năm cao cả âm u…)  Từ ngữ phong phú, diễn tả cái lớn lao, mạnh mẽ, phi thường của giang sơn hùng vĩ. - Chúa sơn lâm xuất hiện với tư thế và vẻ đẹp oai phong lẫm liệt: + Tư thế “dõng dạc, đường hoàng” + Tấm thân “lượn” mềm mại như “sóng cuộn”, uyển chuyển uy nghi + Hành động thể hiện sự thống trị tuyệt đối: “quắc mắt thần” trong “hang tối”, “khiến mọi vật đều im hơi”  Những câu thơ sống động, nhịp nhàng, miêu tả chính xác, ấn tượng.  Chúa sơn lâm đắm chìm trong giấc mộng ngàn to lớn, hiện lên oai hùng lẫm liệt giữa khung cảnh rừng thiêng vĩ đại.

Các câu hỏi liên quan