Gửi bạn ^^!
Bài làm :
“Chiếc lá cuối cùng” là một tác phẩm vô cùng giàu tính nhân văn của nhà văn người Mỹ O.hen-ri.“Chiếc lá cuối cùng” đầy ắp yêu thương, niềm tin của con người vào cuộc đời rằng “Nhân định thắng thiên” ý chí của con người sẽ chiến thắng số phận nghiệt ngã.
Tôi là ***, đêm hôm đó quả là một đêm cảm thương và xúc động khi tôi là một trong những người chứng kiến sự việc. Tối hôm đó tôi đang trên đường về nhà sau buổi ca đêm mệt mỏi. Tôi bước lê trên con đường của một hẻm nhỏ. Vì đó là đêm mưa bão lạnh cắt da cắt thịt kèm với tuyết mù mịt nên hầu như không ai ra đường cả. Đến con đường quen thuộc gần nhà hai họa sĩ trẻ Xiu và Giôn-xi, tôi bất giác nhận ra một dáng hình gầy gò, độ tuổi chừng 70-80 tuổi đang cặm cụi vẽ trên bức tường. Tôi lân la lại bắt chuyện rồi biết cụ là Bơ-men và cụ kể tôi nghe về chị em Giôn-xi, nói rằng đêm nay nếu như chiếc lá này rụng thì sẽ mang Giôn-xi đi và cụ bảo tôi rằng chiếc lá cuối cùng đã rụng rồi nên cụ phải tự "tạo ra" chiếc lá khác để níu giữ Giôn-xi lại. Tôi khá bất ngờ và lo lắng cho cụ Bơ-men vì một người cao tuổi không nên ở ngoài vào đêm khắc nghiệt như hôm đó nhưng cụ từ chối lời nói của tôi và bảo rằng chỉ còn vài chi tiết nữa nên thôi. Tôi không biết làm gì nên chỉ lắc đầu và chúc cho cô gái xấu số đó sớm qua khỏi. Tôi về nhà và không ngừng nghĩ về cụ già Bơ-men đến khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi được tin cụ qua đời vì sưng phổi hôm nay ở bệnh viện. Cụ ấy ốm chỉ có hai ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, bác gác cổng thấy cụ ấy ốm nặng trong căn phòng của cụ ở tầng dưới. Giầy và áo quần cụ ướt sũng và lạnh buốt. Mọi người không ai hiểu được cụ ấy đã đi đâu trong đêm khủng khiếp như thế, nhưng rồi họ tìm thấy một chiếc đèn báo bão vẫn còn cháy sáng và một chiếc thang đã bị lôi ra khỏi chỗ để của nó, vài chiếc bút lông rơi vung vãi và một bảng màu xanh vàng pha trộn lẫn lộn.
Nghe xong, tôi chợt bần thần và hoang mang tột độ vì mới hôm qua, tối hôm qua thôi, ông ấy còn ở đây mà !?Chiếc lá của ông họa sĩ già Bơ-men chỉ là một sự giả dối, là một bức tranh nhưng chính sự giả dối này đã mang đến niềm tin cứu sống linh hồn và mạng sống của một con người.
@hamynguyen2911
Bài văn mik tự làm có rì sai mong mng sửa ^^!
Xin hay nhất dzà 5 sao như bạn hứa ạ ^^!
@Khongsaocheps^^!