"Con người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về". Qua câu nói trên, ta có thể thấy được quê hương có lẽ luôn giữ một phần quan trọng trong lòng mỗi người. Đây là một nơi rất thiêng liêng nhưng cũng vô cùng bình dị và ấm áp. Đó là mảnh đất mà ta cất tiếng khóc chào đời, chứng kiến ta trưởng thành qua từng năm tháng. Khi ta còn bé, quê hương là một chiếc nôi ấm áp, an toàn cho ta khôn lớn, là nơi lưu giữ những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi thơ. Đến khi ta trưởng thành, phải đi xa, lặn lội nơi xứ người, quê hương lại là chỗ dựa tinh thần vững chãi, là chốn "quê cũ" để ta trở về, giúp xua tan những lo lắng, bộn bề của cuộc sống. Để rồi khi đã bước qua ngưỡng cửa của thời gian, trong lòng ta vẫn sẽ mãi không thể quên được khoảng thòi gian bình yên nơi quê nhà. Chao ôi! Biết ơn và yêu thương biết mấy mảnh đất mang hai từ "quê hương" !