Gia đình - một khái niệm rất đỗi thiêng liêng cũng rất đỗi ngọt ngào. Nó là tổ ấm nuôi dưỡng những mầm non tương lai của tổ quốc và là nơi dừng chân ở mọi chặn đường. Với sự phát triển của xã hội ngày nay, khó tránh khỏi các vấn đề quan điểm và lối sống. Và chính điều ấy, làm nhiều gia đình phải tan vỡ. Cha mẹ chia tay thì dễ, vết thương cũng sẽ lành theo năm tháng chứ tâm hồn của con cái thì nó rất khó chữa và để lại một vết sẹo tâm hồn trẻ nhỏ. Nó cần sự yêu thương của bố và mẹ, cần một mái ấm gia đình chứ không phải sự rạn nứt và ly biệt. Anh em phải xa nhau vì chia cắt theo bố mẹ, hay con nhỏ thiếu tình thương bố hoặc mẹ và phải sống trong quãng thời gian vết thương cần chữa lành. Người lớn có thể kết thúc hay phá vỡ gia đình rất dễ, nhưng hậu quả lại đè lên trẻ nhỏ một cách đau thương. Vốn dĩ trẻ em đâu có lỗi, lỗi là ở người lớn. Vì thế đừng bắt trẻ nhỏ phải chịu hậu quả hay tội lỗi mà người lớn đã gây ra.
câu trả lời đây là của một bn khác trả lời câu hỏi của mình cũng tương tự như vậy.