Bài Làm : 
  Qua văn bản "Sống chết mặc bay" ta có thể thấy rõ được một tên quan phụ mẫu vô trách nhiệm, thờ ơ trước tính mạng của hàng trăm nghìn con người. Một tên ác nhân, ác báo, chỉ biết quan tâm đến bản thân mình mà không chăm lo cho dân. Hắn chẳng biết làm gì mà chỉ biết ngồi ăn chơi hưởng lạc, cờ bạc hưởng thụ. Trong đình, lĩnh tráng người hầu kẻ hạ bao quanh hầu hạ hắn chơi bài. Ngoài kia thì người dân hết sức khổ cực để hộ đê còn hắn chỉ biết ngồi trong này xơi nước và chơi bài. Thật đúng là một tên ác nhân, hắn đi hộ đê mà lại mang những thứu như đi chơi, đi nghỉ mát vậy ; nào thì trầu vàng, cau đậu, rễ tía, ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, dao chuôi ngà, ống vôi chạm,... Hắn không chỉ thờ ơ trước sự sống của người dân mà khi có người vào báo tin đê vỡ thì hắn chẳng những không quan tâm mà hăn còn chửi rủa thậm tệ và đuổi cổ người báo tin ra ngoài. Đúng là một tên quan phụ mẫu vô trach nhiệm, lòng lang dạ thú đáng bị lên án gay gắt. 
 - Trạng ngữ : Trong đình (Xác định nơi chốn, địa điểm)