* Dàn ý tham khảo !
- Mở bài: Giới thiệu bao quát về giờ tập làm văn
- Thân bài: Miêu tả về không gian
+ Sự im lặng đến khó tưởng trong lớp
+ Hoạt động cũng ít lại
+ Những khuôn mặt căng thẳng
+ Tiếng gió, bút, tiếng chim mà thường ngày không nghe thấy
+ Thầy đi lại xung quanh
+ Tâm trạng của em
- Kết bài: nêu cảm nhận, và nhận xét của em về tiết học này
* Bài làm tham khảo !
Lớp tôi sắp đến tiết Ngữ Văn, một tiết học vô cùng căng thẳng khi có giờ tập làm văn. Thầy bắt đầu bước vào lớp, tất cả đứng nghiêm. Thầy cho cả lớp ngồi, các bạn bắt đầu với khuôn mặt ủ rũ.
Thầy yêu cầu cả lớp lấy giấy ra để viết văn. Ai ai cũng căng thẳng, lớp im lặng đến đáng ngờ. Cư như là ngày nghỉ không có bạn học sinh nào cả. Chỉ nghe được văng vẳng tiếng của thầy, tiếng pặc pặc của những cây viết, tiếng lá xào xạt bên ngoài. Tôi chợt nhìn lại quang cảnh trong lớp, các bạn ngồi có vẻ làm việc gì to lớn lắm. Hơi buồn cười nhưng cố kìm nén lại. Vì nếu gây ra tiếng động, tôi sẽ bị chú ý từ những con mắt ngạc nhiên. Bắt đầu vào viết, tất ca còn im lặng hơn. Tôi thấy thầy đi xung quanh nhìn lớp, nhìn những bài đang được hoàn thành. Thật bất ngờ, đang nhìn thì thì bất giác khi thầy đứng kế bên. Tôi căng thẳng, sợ sệt. Nhưng cũng may là thầy đã đi chỗ khác.
Tôi nhìn ra ngoài, còn nghe cả tiếng lá xào xạt, tiếng chim kêu. Viết bài xong, lúc này là lúc mà tôi thoải mái, nhẹ nhõm nhất. Lớp có vẻ hơi ồn rồi đấy nhưng thật là vui !