Glass isn’t new. People were making glass bowls and bottles more than 5,000 years ago, actually. But no one (1) has ever found out who made glass first, or when and where that (2) happened. One story tells (3) us that some men from a ship arrived on a beach and decided to make a meal. They made a fire on the sand and (4) put some small rocks in the middle of the fire to cook on. The fire burned (5) for a very long time and the rocks got really hot. Little pieces of rock began (6) mixing with the sand to make glass. So (7) the next time you look through a window, look at a mirror (8) if you are holding a glass of water, think, ‘Wow! This glass is made from very, very hot sand!’
DỊCH:
Kính không phải là mới. Thực ra, con người đã làm ra những chiếc bát và chai thủy tinh cách đây hơn 5.000 năm. Nhưng chưa ai đã từng tìm ra ai là người làm ra thủy tinh đầu tiên, hay điều đó đã xảy ra khi nào và ở đâu. Một câu chuyện kể cho chúng ta rằng một số người đàn ông từ một con tàu đến một bãi biển và quyết định làm một bữa ăn. Họ đốt lửa trên cát và đặt vài tảng đá nhỏ vào giữa lửa để đun. Ngọn lửa cháy trong một thời gian rất dài và đá trở nên thực sự nóng. Những mảnh đá nhỏ bắt đầu trộn với cát để tạo thành thủy tinh. Vì vậy, lần tới khi bạn nhìn qua cửa sổ, hãy nhìn vào gương nếu bạn đang cầm một cốc nước, hãy nghĩ, ‘Chà! Kính này được làm từ cát rất nóng!