Trong cuộc sống của chúng ta có vô vàn là việc tốt hay giúp đỡ lẫn nhau. Học sinh chúng ta làm những việc tốt trong cuộc sống từ những việc đơn giản nhất tới những việc về công việc, cộng sự về ai đó. Trên đường, đâu đâu-cũng thấy nhiều công việc để giúp nhưng thật là khó để giúp đỡ người khác khiến người đó vui vẻ và tin cậy mình. Học sinh như tôi, thấy bà cụ qua đường, thì hiển nhiên phải giúp bà ấy do người già đã tay, chân yếu đi và ko còn được minh mẫn nữa. Từ công việc "tuổi nhỏ" và "vừa sức" ấy. Ta đã thấy bạn học sinh rất là ngoan, lễ phép và hiếu thảo. Tuy hành động đó thật tầm thường và đơn giản nhưng ai đó qua đường thấy như vậy đều ấm lòng và khen ngợi về chính bạn, khen ngợi về họ hàng-gia đình đã nuôi dạy bạn thật tốt với đức tính tốt như thế. Song song với đó là một bài học đáng quý trong cuộc sống. Làm người phải biết: yêu thương con người với nhau dẫu ta có căm ghét đi chăng nữa...
Chúc bạn học tốt