haannhcuteQuan tâm21:08 1. Cây chuối: Trong vườn nhà em trồng rất nhiều loại cây trái ngon ngọt,nhưng em thích nhất là cây chuối mà bố em đã ưu ái dành một khoảng đất trống khá rộng để trồng. 2. Cây phượng vĩ: Với em mỗi ngày đến trường là một ngày vui.ở đó có cô giáo hiền như mẹ,có bạn bè thân thiết như anh em,có hàng cây tỏa bóng mát khắp sân trường,...Nhưng có lẽ gắn bó với em nhất là cây phượng vĩ trước cửa lớp. 3. Cây hoa đào: Mùa xuân về,hoa trong vườn nhà em đua nhau khoe sắc,hoa nào cũng đẹp,hoa nào cũng thơm,nhưng có lẽ đẹp nhất là cây hoa đào bố em trồng từ tháng mười hai để Tết đến có thể ngắm những bông hoa đào nở rộ.

Các câu hỏi liên quan