Mị làm cả 2 câu nên choa mị CTLHN nhé!!!
Câu 1: Bài làm
Qua đoạn trích trong lòng mẹ, tác giả đã thể hiện rõ được cho độc giả thấy một tình yêu thương như ngọn lửa rực cháy trong bé Hồng đối với người mẹ kính yêu. Sự khao khát cháy bỏng, sự nồng hậu yêu trương, kính trọng người mẹ đã quấn quanh cậu bé hiếu thảo, ước ao về tình yêu ấm áp từ người mẹ .Mặc dù những lời cay nghiệt của bà cô luôn gieo giắc những lời nói không hay về người mẹ cậu bé, nhưng ý chí và lòng yêu thương mẹ của Hồng đã luôn vững chắc, đối đáp lại người cô mà không hề hỗn . Trong lúc như vậy, cảm thấy cậu bé là một đứa trẻ rất sáng suốt, bởi một đứa trẻ nhỏ như vậy, sẽ rất khó để nhìn thấu mọi chuyện như vậy , thế nên Hồng là một cậu bé lanh lợi, thông minh trong việc đối đáp người cô , bởi chính lòng yêu mẹ mà cậu đã được như vậy . Hãy thử nhìn đến khoảnh khắc được gặp mẹ của chú bé mà xem, đó như một khoảng trời hạnh phúc, ấm êm nhất cuộc đời cậu. Cậu bé đã nực khóc, tiếng khóc thân thương, hạnh phúc vì niềm vui sướng tột độ khi được gặp người mẹ. Cảm thấy thật ấm êm, thấy như đang được sống lại một thời vui vẻ, bồng bềnh như những đám mây không lo nghĩ điều gì khi ngồi trong lòng mẹ. Và chính từ đó, đã để lại cho độc giả thấy được tình cảm thiêng liêng nhất chính là tình mẫu tử, tình cảm gia đình, luôn cứu vớt mọi đau khổ của chúng ta, luôn là mơi mở rộng vòng tay sẵn sàng đưa đón ta về. Và đó chình là nơi ấp ủ tình yêu, một tình yêu bất diệt, đáng quý hơn tất cả.
Câu 2: :
-Đoạn văn trên mắc lỗi : sử dụng từ không phù hợp, đặt dấu câu không thích hợp, mạch đoạn văn không hay trôi chảy.
-Sửa lại: Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, đã có biết bao các vị anh hùng hào kiệt đã ngã xuống,đổ máu, hi sinh vì đất nước . Tất cả những tấm gương sáng ấy đều được dân tộc ta kính trọng, tôn sùng và được sử sách lưu thơm. Ví dụ như hai Bà Trưng phất ngọn cờ hồng khởi nghĩa đánh tan quân thái thú Tô Định, buộc hắn phải trốn về nước ; hay Quang Trung đại phá quân Thanh ; Ngô Quyền với trận Bạch Đằng chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc ; hoặc gần hơn nữa chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta đã dìu dắt dân tộc bước tới đà vinh quang....Đất nước sau bao nhiêu năm, hơn hai thế kỉ bị phong kiến, bị đô hộ, ấy vậy mà dân ta vẫn vững mạnh, chiến đấu không màng đến cái chết cận kề. Dân ta không sợ gì ngoài sợ mất nước, họ đã vì ý chí nghị lực của bản thân mà thắng cả bao cường quốc lớn mạnh nhất thế giới. Chính vì sự dũng cảm , hi sinh anh dũng, tình yêu nước thương dân của biết bao người thì giờ đây, đất nước ta đã chiến thắng hoàn toàn, giành lại độc lập cho dân và nước .
Vote 5s và ctlhn choa mị nhé!!!