Hai câu thơ: “Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi - Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh” thể hiện truyền thống đoàn kết của dân tộc ta. Đoàn kết là sự hợp sức lại, kết thành một khối thống nhất, cùng chung lí tưởng, mục đích. Một tập thể, cộng đồng được coi là đoàn kết khi không có sự chia bè kéo phái, tị nạnh, hời hợi, vô tâm với nhau. Đoàn kết là sức mạnh tinh thần lớn lao có thể làm nên những điều vĩ đại. Thời chiến, nhờ có sự đồng lòng, cả dân tộc đã đánh đuổi bè lũ xâm lược. Thời bình, đất nước dù đã vắng tiếng đạn bom nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Bởi vậy, chúng ta càng cần phải nâng cao tinh thần đoàn kết. Hiện nay chúng ta đang chiến đấu với đại dịch Covid 19, nhiệm vụ của mọi người là chung tay đẩy lùi nỗi lo này. Cảm động làm sao trước tấm lòng thảo thơm của đồng bào cả nước khi luôn dành cho bà con vùng dịch những nhu yếu phẩm cần thiết cùng những lời động viên tràn đầy tình yêu thương. Vậy mà vẫn có những kẻ vô tâm, thờ ơ với chính dân tộc mình. Hãy luôn khắc ghi lời dạy của cha ông ta: "Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"