Hai cây phong là của tác giả: Ai-ma-tốp (1928 – 2008)
-Một thế giới đẹp đẽ vô cùng của không gian bao la và ánh sáng vụt mở ra trước mắt của bọn trẻ khi ở những cành cây cao ngất ngang tầm chim bay nhìn xuống, nhìn vào nơi xa thẳm biêng biếc của thảo nguyên, thấy những con sông lấp la lấp lánh tận chân trời mà trước đây chưa từng nghe nói… đã thu hút người kể chuyện và bọn trẻ, làm cho chúng ngây ngất.
-Có thể nói là người kể chuyện đã miêu tả 2 cây phong và quanh cảnh đạm chất hội họa vì:
Tính chất của hội họa được thể hiện trên phương diện màu sắc và đường nét :
- Đường nét:
Đất rộng bao la, dải thảo nguyên hoang vu, những dòng sông tận chân trời, những đám mây, những đồng cỏ. Những nét vẽ hết sức phóng khoáng, bay bổng, làm cho bức tranh thiên nhiên trở nên hùng vĩ, xứ sở thảo nguyên hoang vu rộng lớn chứa nhiều bí ẩn.
- Màu sắc:
Màu trắng của làn sương mờ đục, màu xanh của thảo nguyên xa thẳm biêng biếc, màu bạc lấp lánh của những con sông.
⇒ Những sắc màu tạo nên bức tranh thảo nguyên huyền ảo thơ mộng và chứa đựng sức sống mạnh mẽ vô cùng.
~ Chúc bạn học tốt ~