Hai Phong is not .... As hanoi but it's peaceful
A. So modern B. Modern C. More modern
Vì as sẽ thường đi với as hoặc so nên chúng ta chọn đáp án A
cấu trúc : S + V + so + adj/adv + as + N/ P
Đáp án : A
->Hai Phong is not so modern as hanoi but it's peaceful.
Dịch:
-> Hải Phòng là không hiện đại như Hà Nội nhưng rất là hòa bình.
Câulệnh File - Print dùng để: Xóavănbản Thêmvănbản Di chuyểndữliệu In vănbản
Giải giúp e phần trag 14 câu 1_6 ạ
Vẽ tam giác ABC đường phân giác AD viết tỉ lệ thức về thính chất đường phân giác AD của tam giác ABC
1,cho 25 số nguyên trong đó tichs của 3 số bất kì là 1 số dương .chứng tỏ rằng tất cả 25 đó đều là 2,số nguyên dương 2,chứng tỏ rằng tổng của 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 3
Cho tam giác ABC vuông tại A, biết Ab=5cm, BC=13cm. So sánh các góc của tam giác ABC
Diện hình thang có đáy lớn 8cm , đáy bé 5cm , chiều cao 7cm là ?
Cho tam giác ABC có AB=5cm AC=8cm và BC=7cm tính độ dài đường trung tuyến AM của tam giác ABC
The mother told her son that she would buy him a present when she.....back.
Đọc thầm đoạn thơ sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới: Con gặp trong lời mẹ hát Cánh cò trắng, dải đồng xanh Con yêu màu vàng hoa mướp “Con gà cục tác lá chanh” Thời gian chạy qua tóc mẹ Một màu trắng đến nôn nao Lưng mẹ cứ còng dần xuống Cho con ngày một thêm cao Mẹ ơi, trong lời mẹ hát Có cả cuộc đời hiện ra Lời ru chắp con đôi cánh Lớn rồi con sẽ bay xa. (Trương Nam Hương, Trong lời mẹ hát,Tiếng Việt 5) 1. Trong lời mẹ hát, những hình ảnh nào của quê hương đất nước đã hiện ra? 2. Tại sao câu thơ “Con gà cục tác là chanh” lại sử dụng dấu ngoặc kép? 3. Em hiểu như thế nào về hai câu thơ in đậm?
“… Bấy giờ ai nấy ở trong đình, đều nôn nao sợ hãi. Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm tất tả chạy xông vào thở không ra lời: - Bẩm … quan lớn … đê vỡ mất rồi! Quan lớn đỏ mặt tía tai, quay ra quát rằng: - Đê vỡ rồi! … Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày! Có biết không? … Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à? - Dạ, bẩm … - Đuổi cổ nó ra! Câu 2. Đoạn trích trên kể về sự việc gì? Sự việc tiếp theo sau là sự việc gì? Câu 3. Xét về cấu tạo, câu “Dạ, bẩm…” thuộc kiểu câu gì? Nêu tác dụng của việc sử dụng kiểu câu đó trong văn bản? Câu 4. Khi nhận xét về văn bản có chứa đoạn trích tr ê n có ý kiến cho rằng : “ Trong truyện ngắn Sống chết mặc bay, nhà văn Phạm Duy Tốn đã khắc hoạ thành công chân dung quan phụ mẫu ích kỉ, vô lương tâm”.Em hãy viết đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu làm rõ ý kiến trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu b ị đ ộng ( Gạch chân và chú thích r õ) .
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến