Đáp án: $3$
Giải thích các bước giải:
$D=\mathbb{R}$
Xét $y'=4x^3-2(m^2+1)x$
$y'=0\to x\Big(4x^2-2(m^2+1)\Big)=0$
$\to x=0$ hoặc $x^2=\dfrac{m^2+1}{2}>0\forall m$
$\to y'=0$ có ba nghiệm đơn phân biệt
$\to y$ có ba điểm cực trị
Đáp án: Hàm số có $3$ cực trị
Ta có:
$y'=4x^3-2(m^2+1)x$
$\to y'=2x(2x^2-(m^2+1))$
$\to y'=0$
$\to 2x(2x^2-(m^2+1))=0$
$\to x\in\{0, \pm\sqrt{\dfrac12(m^2+1)}\}$
$\to y'=0$ có $3$ nghiệm phân biệt
$\to$Hàm số có $3$ cực trị
Bài 3: Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử? c) x . 0 = 0 d) x . 0 = 7
Cho hàm số y = -3x Vẽ đồ thị hàm số ( Làm nhanh giúp e với ạ=(()
Vẽ anime : NL : Sống mà ko có hater như nấu ăn mà ko có gia vị
đỉnh núi nào đc ví là nóc nhà việt nam anh em nào giải sớm nhất sẽ đc thưởng
Câu 8: Số giá trị nguyên của x thỏa mãn : -1<x/3<0 là: A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số
3.3.3 Bài tập nâng cao Bài 3.29 Cho tam giác ABC vuông góc tại đỉnh A. Về phía ngoài tam giác dựng các tam giác ABD vuông cân tại D và AEC vuông cân tại E. a) Chứng minh BDEC là hình thang vuông. b) Chứng minh EDcăn2 = BD + CE. Giúp mình với ạaaa, giải chính xác mình cho 5 sao luôn :<
Viết đoạn văn khoảng 7-10 câu nêu cảm nhận của em về chú bé Lượm trong đoạn trích sau : Bỗng loè chớp đỏ, Thôi rồi, Lượm ơi! Chú đồng chí nhỏ, Một dòng máu tươi! Cháu nằm trên lúa, Tay nắm chặt bông, Lúa thơm mùi sữa, Hồn bay giữa đồng. Lượm ơi, còn không?
cho A= {x €R/1:|x-2|>2} và B={x €R/|x-1|<1} hãy tìm A giao B , A hợp B
Đề bài: Tính p/s: giúp với ạ, cần gấp ;-;
Chuyển lời dẫn trực tiếp sau thành lời dẫn gián tiếp: a) "Nó đưa cho tôi ba đồng và bảo: "Con biếu thầy ba đồng để thỉnh thoảng thầy ăn quà; xưa nay con ở nhà mãi cũng chẳng nuôi thầy được bữa nào, thì con đi cũng chẳng phải lo; thầy bòn vườn đất với làm thuê làm mướn thêm cho người ta thế nào cũng đủ ăn; con đi chuyến này cố chí làm ăn, bao giờ có bạc trăm con mới về; không có tiền sống khổ sống sở ở cái làng này, nhục lắm!...". (Lão Hạc - Nam Cao) b) "Lão tìm lời lẽ giảng giải cho con trai hiểu. Lão khuyên nó hãy dằn lòng bỏ đám này để dùi giắng lại ít lâu, xem có đám nào khá mà nhẹ tiền hơn sẽ liệu; chẳng lấy đứa này thì lấy đứa khác; làng này đã chết hết con gái đâu mà sợ?..." (Lão Hạc - Nam Cao) Không chép mạng nha :<
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến