Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. - vt đoạn văn 5 đến 7 câu kể về kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên của e có ít nhất 1 từ tượng hình ,tượng thanh và gạch chân các từ đó Câu 2 vt bài văn kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của e Câu 3 hãy tìm những từ láy đc nêu trong đoạn văn trên Bp tu từ nào đc sử dụng trong đoạn văn trên.

Các câu hỏi liên quan