a/ BPTT: so sánh
'' Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu ''
b/ * Nội dung cả đoạn thơ: Nói về hành trình cực nhọc và cần nhiều thời gian để làm ra hạt gạo.
→ Qua nội dung đoạn thơ, trong em hình dung ra nhiều cảm nhận được hạt gạo được làm ra bởi những người nông dân vô cùng chăm chỉ, siêng năng, chịu khó. Họ đã hi sinh thời gian của mình, đội nắng, đội mưa có mưa, có bão ngày ngày đều ra ruộng. Thời gian để làm ra hạt gạo là cả một hành trình dài. Trải qua bão tháng bảy, mưa tháng ba và hạn hạn lúc tháng sáu và chết cả các cờ, cua ngoi lên bờ. Nhưng những người nông dân vẫn cố gáng làm ra hạt gạo cho chúng ta ăn hằng ngày. Ngoài ra, ta có thể thấy được người mẹ: "người phụ nữ" cũng tần tảo ra đồng, mặc dù họ cũng đã lo lắng cho gia đình, lo lắng cho đứa con. Vì vậy, đây chính là thành quả lao động nhiều giờ của người nông dân, chúng ta không nên lãng phí mà hãy biết quý trọng những thành quả từ "giọt mồ hôi" nhé!
Chúc bạn học tốt
Xin CTLHN + 5 sao và tim <3
Mình giúp bạn rồi bạn giúp mình nhé!