Vẽ cho mình 1 bức tranh bễ chử đề trò chơi dân gian Y/c : Có tô màu đầy đủ, không vẽ ẩu.. (Viết cho mình "Dương Thùy Phương Anh-7A" vào 1 góc ở tranh được khongg ạ) Tại đây bài nộp cho cô giáo:(( Giúp mình với ạ , 8h mình nộp rồii :(( HỨA TRẢ ĐỦ
Xong trước 7h40 nha Ai nhanh, đúng mình cho 5 sao vào câu tlhn
Cuộn thứ cấp của máy biến thế có 200 vòng đặt dưới hiệu điện thế 220V . Để hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp là 110V thì số vòng dây của cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?
3. Question tags: mixed 1 You take sugar in tea 2 But you don't take it in coffee? 3.The lift isn't working today? 4 It never works very well? 5.The area was evacuated at once? 6.There was no panic? 7 Though everybody realized the danger? 8 There was a lot of noise? 9 But nobody complained?
Bài 20 : Cho 2 đa thức : A(x) = x ³ + 3x ² + 7 - 5x B(x) = x ³ + 3x ² - 3 + 12x a) Sắp xếp 2 đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến b) Tính A(x) + B(x) = ?; A(x) - B(x) c) Tìm nghiệm của đa thức C(x), biết C(x) = A(x) - B(x)
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mọi ngày. Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông. (Trích Quê hương – Đỗ trung Quân) Câu 1 : Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ. Câu 2 : Ở đoạn thơ viết về quê hương trên đây, tác giả Đỗ Trung Quân đã lựa chọn những hình ảnh, chi tiết tiêu biểu nào ? Câu 3 : Xác định biện pháp tu từ và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ ấy trong hai câu thơ sau : Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mọi ngày. Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay giúp mình nhanh với nha huh
GIAI GIUP EM A: Một quả bóng có khối lượng 500g được thả tại nơi cách mặt đất 6 m. Quả bóng nảy lên đến độ cao bằng 2/3 độ cao ban đầu. Lấy g = 10 m/s2 . Phần cơ năng của vật bị mất đi là
Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi Gió rừng cao xạc xào lá đổ Gió mù mịt những con đường bụi đỏ Những dòng sông ào ạt cánh buồm căng (...) Dẫu đêm nay ngọn gió mùa hè Còn bề bộn một vùng gạch ngói Lịch sử quay những vòng xoáy gian nan Đất nước tôi như một con thuyền Lướt trên sóng những ngực buồm trắng xoá. Ước chi được hoá thành ngọn gió Để được ôm trọn vẹn nước non này Để thổi ấm những đỉnh đèo buốt giá Để mát rượi những mái nhà nắng lửa Để luôn luôn được trở lại với đời...
Ai giúp với Cần gấp ạ Làm đúng giùm!!!
thiết lập logo và ghi chữ:"chị anpham ơi"nhanh nhoa ko nhanh là mk off nhoa ctlhn
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến