"Ba miền Bắc-Trung-Nam khi gặp nhau đã tạo thành nước Việt Nam. Cho dù có khi miền này hay nói miền kia, miền kia lại nói miền nọ nhưng khi một miền gặp nạn, hai miền còn lại luôn sẵn sàng giúp đỡ mặc những khó khăn, trở ngại."
"-Hỡi các bạn đang đọc những dòng chữ này ơi, hãy như câu nói bên trên nhé. Miền Trung hiện tại đã và đang bị gặp nạn rồi. Các bạn, nhất là những bạn miền Nam và Bắc hãy cùng chia sẻ những gì mình đang có để có thể giúp đỡ miền Trung nhé. Quần áo cũ, áo phao, tiền hay thậm chí chỉ là gói mì tôm thôi cũng đã làm ấm lòng họ rồi đó ạ. Lòng yêu thương con người là vô cùng quý giá và đáng được trân trọng, cần được thực hiện ngay thời khắc này. Hãy cùng mình chia sẻ với miền Trung nào"
*Mình viết thông điệp không được hay, còn dài nữa. Bạn ra nhận xét cho mình để mình khắc phục nhé.
@Nhi6aphtn
22h40' p.m
Học tốt^~^