Sách như là người bạn của chúng ta trong suốt quãng đường học sinh cũng như trong suốt quãng đường làm người. Nó giúp ta học tập, tư duy, biết thêm nhiều điều bổ ích cũng như những điều hay lẽ phải giúp ta làm người. Và chính vì thế mà sách đã trở thành một người bạn không thể thiếu của mỗi người nói chung và của bản thân tôi nói riêng. Bởi những điều đó mà đã có câu nói:"sách là ngọn đèn bất diệt"
Kho tàng kiến thức là vô hạn và chinh phục được nó không phải là điều dễ dàng. Nhưng giờ có sách, chúng ta dường như có thể làm bạn với tri thức và cũng từ điều đó giúp chúng ta phát triển trí óc và bộ não một cách nhanh nhạy khi gặp tình huống nào đó. Kiến thức luôn vô cùng, vô tận, nhưng trí tuệ của con người thì có hạn. Bởi vậy để có thể làm cho trí tuệ ấy thêm phong phú hơn, thêm dồi dào hơn thì ngọn đèn trí tuệ từ sách sẽ khiến cho con người nhìn nhận vấn đề một cách rộng hơn, bao quát hơn. Đây là điều cần thiết đối với mỗi chúng ta. Ngọn đèn soi đường luôn sáng, trí thức trong sách cũng vậy. Trí thức ngày càng được mở rộng, đa dạng, phong phú hơn; vì thế trí tuệ của con người cũng ngày càng có nhiều hiểu biết hơn. Đây chính là sự tác động qua lại giữa sách và trí tuệ của con người.
Sách không những là ngọn đèn bất diệt, sách còn là người bạn theo ta suốt những quãng đường đi học, những lần ta gặp chông gai thử thách,... Dường như cuộc sống của con người không thể nào thiếu sách được.
BẠN THAM KHẢO NHA!!!