Mây và song:
Em bé đang ngồi chơi một mình. Và em đang cảm thấy chán nản. Thế rồi mây bay đến. Mây nói:
_Cậu bé ơi, cậu muốn đi chơi không?
_Ở chỗ của Mây có gì chơi đó?
_Cậu sẽ được đến với vầng trăng, vì sao. Thế giới bao la sẽ nằm trong tầm mắt cậu. Vui lắm. Đi với tới nhá.
_Ui, thích thế. Tớ muốn đi cùng cậu ghê. Ơ. Nhưng mà mẹ tớ thì sao. Mẹ đang bận chút thôi. Chắc mẹ sẽ nhanh chóng về với tớ.
_Thế tới đi nhá. Nếu muốn chơi cùng tớ thì bảo nha.
Mây vừa bay đi thì Sóng đến rủ cậu bé đi chơi:
_Cậu không thích đi cùng Mây thì đi cùng tớ nhé. Tớ sẽ dẫn cậu đến với những ngọn sóng, ngọn gió. Vui lắm.
_Tới thích biển lắm. Nhưng mà nếu thế thì mẹ tớ làm sao đi được. Tới thương và lo cho mẹ lắm
_Tiếc quá. Thế tớ đi nhé. Tạm biệt cậu.
Cậu bé ngồi xuống ghế. Giờ đây cậu không còn thấy buồn chán nữa. Niềm vui nhân lên trong cậu. Cậu tự bảo bản thân sẽ có nhiều niềm vui hơn. Ấy là mẹ và cậu cùng tham gia trò chơi. Đấy mới là hạnh phúc thật sự.