$#thienquynh795$
Hãy đoán xem trước khi về đến nhà, người con có thể hình dung ra cảnh gặp mẹ như thế nào và có tâm trạng gì?
- Cảnh gặp mẹ: Minh họa người con trai ngồi ở thềm, nhìn ra sân với con gà và căn chòi bếp. Anh buồn bã, mặt ủ rũ. ( lúc này mẹ anh đi vắng, chưa vê,f nỗi buồn khó nói nên lời )
- Tâm trạng: Suy tư, buồn bã vì không thấy mẹ, hồi tưởng đến kỉ niệm thời thơ ấu bên mẹ.
6. “Chiều đông, bếp chưa lên khói, trời oà mưa rơi, mẹ không có nhà”, tất cả những chi tiết này gợi ra cảm giác gì trong lòng con?
- Cảm giác trong lòng con là: nhớ mẹ, thương mẹ vì mẹ đã tần tảo sớm ngày lo cho, biết ơn mẹ vì đã hi sinh, dành dụm tiền lo cho con. Người con rất trân trọng, biết ơn tấm lòng cao cả của người mẹ. Bên cạnh đó là nỗi nhung nhớ những ngày xa nhà.