sau khi biết ta bị oan, vì muốn được gặp lại ta chồng ta đã lập đàn giải oan mong ta có thể quay trở lại gặp chàng. theo nguyện vọng của chàng ta đã đứng giữa sông để gặp chàng lần cuối... ta đã k còn trách chàng nữa... nhưng mà trần duyên giưaz đôi ta đã hết. thôi thì hẹn đến kiếp sau. chàng k còn đa nghi , ghen tuông nữa. ta sẽ lại là vợ chàng lần nữa.... còn kiếp này ta nợ mạng của tiên cô, nên sẽ tận tuỵ hết kiếp này hầu hạ nàng ấy... ta xin lỗi chàng... chàng hãy nuôi con lớn khôn nhé. nhớ ta cũng được , quên cũng được . ta mong chàng sau này luôn hạnh phúc, đừng day dứt chuyện của ta nưa...
tham khảo nhé b👾