1. Mở bài: Giới thiệu bản thân
2. Thân bài
- Kể về đám cưới với Vũ Nương:
+ VN xinh đẹp, nết na,...
+ Vì VN hoàn hảo nên tôi càng lo lắng, dù năng cố gắng giữ gìn nhưng tôi vẫn đem lòng ghen tuông
- TS đi lính: từ biệt gia đình tôi luôn nhớ mẹ và vợ, ngày đêm mong ngóng trở về
- Ngày trở về lòng đau như cắt vì biết tin mẹ mất, tôi cùng con ra viếng mộ mẹ
- Lời nói của Đản khiến tôi nghi ngờ VN thất thiết, tôi về nhà đuổi VN đi
- Nàng ta cầu xin nhưng tôi không tha thứ
- VN tự tử, tôi vẫn nuôi Đản dù biết đó k phải con mình
- Cho đến 1 hôm Đản chỉ lên vách nói đó là cha tôi mới biết VN bị oan, Đản đúng là con tôi, tôi ôm con vào lòng khóc lớn vừa thương con vừa ân hận tội mình
3. Kết bài: Tôi mong có thể gặp lại VN để cầu xin sự tha thứ