Khi mới bắt đầu lên cấp 3, tôi được làm quen với rất nhiều bạn tất cả đều thân thiện và học giỏi. Nhưng người bạn tôi thấy thông minh, nhanh nhẹn nhất là Chiến . Có những bài khó mà cả lớp không làm được thì nó lúc nào cũng là người biết cách giải. Vào giờ ra chơi tôi và Chiến thường chơi đá cầu , có lúc tôi cảm thấy buồn vì điểm số trong học tập thì khi nhìn mặt Chiến tôi luôn cảm thấy vui vẻ .Chiến luôn giúp đỡ bạn bè làm cho lớp ngày càng tiến bộ tuần nào cũng được xếp thứ nhất được cả trường trầm trồ thán phục. Cuối năm Chiến được danh hiệu là học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Bây giờ tôi và nó, mỗi người học ở một ngôi trường khác nhau nhưng khi gặp lại thì như hôm qua mới gặp .
học tốt nhé !