CHÀO CẬU, CẬU THAM KHẢO NHÉ !
Từ bao đời nay, nhân dân ta luôn tự hào về truyền thống tốt đẹp. Nhát là tinh thần tương thân tương ái luôn đc mọi người khắc ghi trong lòng. Và lòng yêu thương con người đc biểu hiện rõ nhất qua câu tục ngữ : “ Lá lành đùm lá rách ”.
Nói về hình tượng “ Lá lành đùm lá rách ” chúng ta nghĩ đến ngay câu chuyện gói bánh của dân tộc ta. Khi gói bánh, người thợ để ba, bốn lớp lá chồng lên nhau. Khi lá này rách, thì họ sẽ lấy một chiếc lá khác lành lạnh hơn đè lên. Như vậy để bánh đẹp hơn và bánh ko bị vỡ. Đối vs đời sống con người cũng như vậy !. “ Lá lành ” chính là những con người có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, cơm no áo ấm. Còn những chiếc “ lá rách ” tượng trưng cho những người có cuộc sống nghèo đói, khổ cực, không nơi nương tựa. Hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược nhau nhưng ông cha ta đã tinh tế mượn hình ảnh chiếc lá mà răn bảo con cháu phải có tấm nhân ái, biết yêu thương con người.
Vậy tại sao lại phải yêu thương con người ? Vì mỗi chúng ta đâu ai đucợ quyết định cha mẹ hay hoàn cảnh sống của mình. Sinh ra đều khóc rất lớn, đứa trẻ nào mà chả vậy. Người ta nói : “ Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau ”. Đối vs bản thân, ta sẽ được mọi người yêu mến, sẽ vui vẻ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và đối với xã hội, ta sẽ được tôn trọng và mọi người sẽ làm theo. Cuộc sống sẽ cải thiện hơn và xã hội sẽ tươi đẹp hơn. Và mỗi con người Việt Nam chúng ta luôn giữ cho mình một câu nói : “ Ta giúp họ khi khó khăn, thì chắc chắn rằng ta sẽ được người khác giúp đỡ khi ta gặp hoạn nạn ”. Đó là một lí do rất đơn giản để nói lên lòng yêu thương con người của mỗi chúng ta.
Nhưng đâu phải ai cũng yêu thương con người đâu ! Có người còn bắt cóc, bán nội tạng trẻ em, gây bao nhiêu đau thương cho gia đình.Hay lập bè phái đánh nhau với mọi người, nhất là những người yếu hơn. Còn có những cha mẹ bỏ con mình ở trước cổng chùa, nhà thờ,... . Đó là những động đáng bị xã hội lên án ! Họ là những người vô tâm, bán cả lương tâm.
Nhờ câu tục ngữ, ta biết được rất nhiều bài học ! Chúng ta nên rèn luyện đạo đức và gạt bỏ đi tính ích kỉ của bản thân. Ta phải làm những việc nhỏ, mỗi lời động viên hỏi thăm đều sẽ giúp người khác có động lực để họ cố gắng. Vì khi đôi môi có hé mở thì mới thu nhận được nụ cười. “ Cho đi sẽ nhận lại ”
# CHÚC CẬU HỌC TỐT #