Nơi em sinh ra và lớn lên là một vùng quê ấm no, hạnh phúc. Quê em có cánh đồng lúa chín thẳng cánh cò bay, trải dài tít tắp cùng với dòng sông bến Đang nước chảy mát rượi.
Hàng năm, cứ đến dịp tết nguyên đán, bà con quê em lại tổ chức lễ hội đua thuyền trên sông bến Đang. Mỗi thôn trong xóm chuẩn bị một chiếc thuyền vững chắc, to và hai chàng trai cường tráng và đua thuyền giỏi nhất thôn để dự thi. Trước hôm thi thôn nào cũng tập luyện chăm chỉ, chuẩn bị kĩ lưỡng. Sáng hôm sau, thuyền đua của các thôn được tập trung lại bên bờ sông bến Đang của xã. Có hơn 10 chiếc thuyền xếp hàng dài từ đầu sông cho đến cuối sông. Người dân của thôn nào thì về đúng vị trí của thôn đấy cổ vũ, động viên nhiệt tình. Nhất là thời điểm xuất phát, sau tiếng còi của trọng tài thuyền của các thôn đồng loạt lao lên. Nước bắn lên cao làm cho dòng sông đục ngầu như bầu trời đang trong xanh tự dưng lại chuyển sang tối đen. Trên bờ sông, không bất kể ai tiếng reo hò ầm ĩ, náo nhiệt vô cùng. Trên thuyền các chàng trai đang cố gắng để vượt lên hàng đầu, để về đích trước. Sau một hồi, lễ hội kết thúc phần thắng dành về cho thôn ........... Khi đó ai cũng mệt dã dời, người thi thì mệt vì chèo thuyền lâu, người trên bờ mệt vì reo hò quá nhiều.
Mọi người ra về trong tâm trạng phấn khởi hân hoan cho dù thôn mình không có giải. Lễ hội quê em là một nét đẹp về văn hóa truyền thống dân tộc, mong sao lễ hội đua thuyền này mãi được bà con giữ vững và duy trì tổ chức.