Sắp đến ngày Tết trung thu, nhưng đã có một sự việc không may xảy ra với bạn An. Nhà bạn đã neo người, bố bạn thì mất sớm, mẹ bạn là lao động chính trong nhà nhưng lại mới đi viện về. Cuộc sống của gia đình bạn rất khó khăn. Vì thế, cô giáo và phụ huynh học sinh lớp em đã vận động chúng em giúp đỡ bạn.
Biết hoàn cảnh của bạn, mọi người đều thương và muốn giúp đỡ. Chúng em không nói trực tiếp vì sợ bạn bị buồn và có thể thấy tổn thương do bị thương hại. Thấy bạn như thế, cả lớp đều đồng lòng giúp đỡ. Nhiều bạn còn bỏ cả ăn vặt mà tích tiền quyên góp. Các bạn bảo muốn giúp An và thương An. Chứng kiến sự đồng lòng nơi các bạn, em cũng mừng thay.
Hôm đó, chúng em cùng nhau gom góp, cả lớp, lít nhít ba mươi đứa góp được hơn 700 nghìn. Cộng thêm cả tiền cô giáo, tiền phụ huynh góp, thế là chúng em dã có một tài sản nhỏ nhỏ để tặng bạn. Chúng em rất vui vì đã làm được việc tốt. Và hơn cả, chúng em đã học được câu chuyện về tình thương: Thương người như thể thương thân và bản thân chúng ta cũng rất đỗi hạn phúc.