I. MB:
- Tôi và anh tôi rất thương yêu và quý mến nhau
- Anh tôi đi bộ đội, sau một năm anh mới được nghỉ phép và về thăm nhà
II. TB:
- Khi đang nấu cơm trong nhà, tôi thấy có người gọi cổng, tôi nghe tiếng quen quen nên chạy ra mở cổng
- Thì ra đó là anh trai tôi, người anh trai mà đã một năm nay tôi chỉ được nhìn mặt qua ảnh
- Tôi ôm chầm lấy anh và khóc thút thít, anh cũng ôm tôi thật chặt
- Tôi và anh vào trong nhà, bây giờ tôi mới nhìn kỹ anh. Anh đen đi nhiều nhưng cao lớn và vạm vỡ hơn xưa. Anh tôi không còn là một gã tư sinh da trắng hồng nữa rồi
- Anh mặc một bộ quần áo bộ đội xanh và chiếc mũ tai bèo nem chẵng chặc lắm
- Khi bố mẹ tôi đi làm về cũng bất ngờ lắm, ai cũng nước mắt rưng rưng, bố mẹ tôi thì thương anh tôi vất vả
- Mẹ tôi nấu thật nhiều món ăn ngon để đãi anh tôi
- Trong bữa cơm cả gia đình nói chuyện rôm rả, anh tôi thì kể chuyện đi lính vất vả với những chặng đường hành quân dài dằng dặc
- Tôi kể cho anh nghe những chuyện thú vị khi đi học
- Anh tôi cho tôi thật nhiều lương khô quân đội ăn ngon hơn hẳn những loại lương khô bán ngoài quán
III. KB:
- Lâu lắm mới được gặp anh tôi, tôi mong anh tôi sớm hoàn thành nhiệm vụ để về đoàn tụ với gia đình