Hôm nay là một ngày đẹp trời ,tôi rảo bước trên con đường làng nhỏ ,hẹp bỗng nhiên tôi gặp mẹ trên đường ,mẹ đang trên đường đi chợ về ,ôm nhiều đồ nặng tội chạy lại giúp ,mẹ tôi cười nhưng vẫn còn nét mệt mỏi ,mẹ tôi hỏi tôi
-Cảm ơn nhé ,con gái .
tôi đáp:
-Dạ có sao đâu ạ mẹ ,mà mẹ nè tại sao mẹ lại ấp úng thế
Mẹ tôi như đứng hình và nói:
-Chẳng có gì đâu con gái
Nhưng tôi cảm thấy mẹ có gì đâu mờ ám,như muốn giấu tôi gì đó nhưng tôi lại gạt suy nghĩ ấy ra và cùng mẹ về nhà
Tối đến ,khi ăn tối xong tôi chẳng thấy mẹ đâu cả ,tôi hỏi em gái nhưng em ấy cũng không biết .Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên tôi vội mở cửa thì thấy mẹ đang ở sau cánh cửa ,tôi hỏi mẹ:
-Mẹ ơi ,mẹ đi đâu thế ạ?
Mẹ mĩm cười và nói:
-Mẹ muốn tạo cho con bất ngờ đấy mà
Nói xong bà ngoại tôi bước vào ,tôi rất ngạc nhiên và sững sờ khi thấy bà ngoại ở đây .Tôi chạy ào ra ôm ngoại ,tôi mừng đến không nói nên lời vừa vui mừng vừa xúc động khi lại bà ngoại .Bà đã qua Mĩ khi em còn học lớp 5 tôi luôn mong một ngày có thể gặp lại bà và cuối cùng đã gặp được bà ngoại