“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em tới trường, em vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương, ...”. Những câu hát đã cho chúng ta thấy được cảm xúc trong ngày đầu tiên đi học. Và tôi cũng thế, ngày đầu tiên đi học của tôi cũng vậy, như bao đứa trẻ khác. Đó cũng là kỉ niệm đặc biệt mà tôi nhớ nhất từ hồi còn nhỏ cho đến bây giờ. Không hiểu sao khi nghĩ về ngày đầu tiên đi học lòng tôi lại vô cùng háo hức, hồi hộp mong chời được gặp bạn mới thầy mới.
Ngày hôm ấy, mẹ tôi đã chẩn bị mọi thứ cho tôi. ( Kể ra chuẩn bị gì ). Sau khi ăn sáng, tôi được mẹ dẫn đến trường. Tôi nhìn mọi thứ trên đường đi, nào xe, nào hàng quán, nào là những người bạn như tôi - cũng lần đầu tiên đi học. Đã đến lớp 1/3, bây giờ tôi cảm thấy sợ sệt kho sắp rời xa vòng tay của mẹ. Khi vào lớp, cô giáo hiền dịu ngồi trên bàn giáo viên. Nhìn cô rất dễ mến. "Tùng, tungf, tùng" vậy là giờ học đã đến, bây giờ tôi thấy sợ hơn. Tôi còn nhớ có một bạn khóc khi học được một lúc. Cô cùng các bạn khác đến an ủi bạn.
Thế là giờ ra về cũng đến, mặc dù khá muốn về nhà nhưng tôi cũng tiếc nuối vì cũng muốn chơi với bạn bè, học cùng cô. Tôi cảm thấy rất vui khi có những bạn thân thiện, cô giáo hiền, yêu thương học sinh. Đúng với câu "Trường như ngôi nhà thứ hai".
Ngày đầu tiên đi học để lại cho em kỉ niệm rất sâu sắc về trường lớp, bạn bè. Đó là một buổi khai trường mà đối với tôi nó không thể nào quên được.