Thơ về phượng vĩ ( vì mình nghĩ chắc không có ca dao )
Cánh phượng hồng.. còn ép hoài trang vở
Mỗi hè về.. nỗi nhớ lại miên man
Tuổi thanh xuân.. lời thương ấy nồng nàn
Những kỉ niệm.. vẫn ngập tràn rung động
Cánh phượng thắm.. trang giấy thơm mùi mực
Đã bao ngày.. vẫn rạo rực tình nồng
Xa xôi ơi.. mình có nhớ hay không
Vòng tay ấm.. giữa trời giông trở lạnh
Thơ về tiếng ve sầu
Tiếng ve sầu.. râm ran nghe nức nở
Để lòng ta.. bỗng nhớ tới một người
Tiếng ve sầu non nỉ ̉ bản đồng ca
Từ lơ lững rơi vào lòng rất lạ
Ngôi trường xưa mái tranh tre nứa lá
Đã khắc ghi bao kỷ niệm êm đềm